Hai Lần Em Gọi

Tác giả: Nguyên Đỗ

Hai lần em gọi hôm nay
Anh đều vướng bận, tiếc thay lỡ đò
Thương em gái nhỏ học trò
Ra trường đôi mắt âu lo ngại ngùng
Em đừng trách tội dửng dưng
Oan anh, anh nhớ... đợi từng ngày qua
Mỗi giờ mỗi khắc, chẳng ngoa,
Nhớ thương quay quắt như là ngất ngư
Tại em từ đấy tương tư
Một nàng công chúa tiểu thư yêu kiều
Tối qua ngối giữa tịch liêu
Thoáng mơ dáng liễu một chiều Hương Giang

Sáng nay trước ngõ nắng vàng
Thả hồn mơ bóng một nàng thơ xinh
Em như cây trúc đầu đình
Cây soan hoa tím để mình anh thương
Chưa phân loại
Uncategorized