Hai Dòng Sông Chảy

Tác giả: Hồng Dương

Ta đang đứng giữa hai bờ mưa nắng
Lũ bên này cát cháy bỏng đằng kia
Bước chân đi lặng lẽ giữa màn khuya
Quên hay nhớ đêm về trăng không đợi

Người đã trốn hay quên mà chẳng tới
Lạ thay tình đêm gởi gắm màn sương
Hương ngàn xa chẳng giấu kỷ vị đường
Cho nỗi nhớ mãi vương tràn sắc tím

Trời cao quá và hồn ta ngất lịm
Để sương mềm xâm chiếm cả tóc mây
Để hai miền quên nhớ thực tại đây
Đêm dừng bước hao gầy đôi môi cháy

Quên và nhớ hai dòng sông luôn chảy
Dẫu vui buồn ai thấy được lòng ta
Trăng mãi mê theo ánh ngọc kiêu sa
Ta mãi đứng phía tà dương đang tím...
Chưa phân loại
Uncategorized