Hai Dòng Sông

Tác giả: Văn Liêm

HAI DÒNG SÔNG (*)
(*) Gửi lòng cùng Thuận Yến và Hoài Vũ

Hai chúng ta như hai dòng sông:
Anh - Vàm Cỏ Tây, Em - Vàm Cỏ Đông
Hai con sông cùng hai dòng nước mát
Xa cách nhau - bát ngát cánh đồng…

Em gửi nhớ theo cánh cò sương sớm
Anh gửi buồn theo cánh vạc ven sông
Nỗi thương nhớ như phù sa bồi đắp
Thấm mạch đồng dục cây lúa đâm bông…

Mỗi độ trăng lên nước sông dào dạt
Sóng xô bờ mang nỗi nhớ mênh mang
Ta hẹn nhau khi mùa lúa trổ
Tìm hơi nhau qua hương sữa đòng đòng…

"Ta thương nhau vì sao khó nói?
Bìm bịp kêu con nước lớn ròng…"
Đành lỗi hẹn… Tuôn trào ra biển cả
Hòa vào nhau trong sóng nước mênh mông…
Chưa phân loại
Uncategorized