Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hai Chiều

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Đã trãi qua hai chiều nỗi nhớ
Từng đêm vẫn nghẹn ngào hơi thở
Tim sầu bỗng chốc hóa thờ ơ
Dạ khảm còn chăng bao vụn vỡ
Góp nhặt duyên tơ thấy hững hờ
Buồn vương ngậm đắng thương tình lỡ
Ân nồng vội tắt đến không ngờ
Những tưởng khi yêu đời mãi nợ.
15/1/2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bức Tranh Đời Em Vẽ
  • Xuân Yên Bình
  • Quên Em Rồi Có Hạnh Phúc Không Anh
  • Tấm Gương Đời
  • Miệng Đời Tâm Ta
  • Chúc Xuân
  • Đành Chấp Nhận
  • Trách Phận Do Trời
  • Mùa Hiếu Hạnh
  • Bốn Mùa Xa
Thơ tương tự
  • Hai Chiều Giận Dỗi (Chu Thị Thúy Nga)
  • Hai Chiều Đối Lập Thực Tại Gặp Để Rồi Xa Nhau (Mr.Smile)
Thơ bạn muốn xem
  • Người Thương
  • Sống Cùng Nhau
  • Khao Khát Mùa Thu
  • Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (213)
  • ++ Thơ Vụn 3 ++
  • Nhớ Em
  • Chuyện Gió Trăng
  • Thật Tốt Đẹp, Nếu Bạn Nói: “phải Lòng”
  • Gót Hồng Năm Xưa
  • Hãy Bước Đi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Quang Nguyễn
  • Vua Ăn Mày
  • HUỲNH TẤN TÀI
  • Nguyễn Vy
  • Tagore, Rabindranath
  • Quang Lâm
  • Mê Tan
  • Mars
  • Nguyễn Triều Anh Tâm
  • Nguyễn Thị Lệ Trang
©2026 - CungThuGian.com