Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hai Chiều Đối Lập Thực Tại Gặp Để Rồi Xa Nhau

Tác giả: Mr.Smile

Hai chiều đối lập thực tại gặp để rồi xa nhau
Giữa cái lớn và cái bé vô cùng trong vũ trụ
Khai mở trí năng là thoát ra những điều đã biết
Cũng như điều chưa biết là đam mê không giới hạn...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Tương Tư Chuyện Ngày Xưa
  • Thương Má
  • Dỗ Dành Câu Thơ
  • Em Là Hoạ Sĩ Của Chiều Sâu
  • Em Ơi Em… Cứ Viết
  • Cái Buổi Chia Tay Nhẹ Nhàng Thay
  • Mơ Tuyệt Vời Mênh Mang
  • Hồn Hoang Xa Xứ
  • Phận Bèo Mây
  • Nhậu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoàng Phy
  • Sa Mạc Riêng
  • Du Tử Lê
  • Sưu Tầm
  • Tommy To
  • Bá Long
  • Tam Muội (Lê Thị Vân Quỳnh)
  • Thu Nguyệt
  • Phong Huynh Nguyen
  • Motthoi
©2025 - CungThuGian.com