Hạ Ơi !

Tác giả: Thiên Ân

HẠ ƠI!
Hạ theo em đi hết tuổi yêu đương
Trong góc vắng đời thường ve ngân khóc
Ôm chiếc cặp giấu thơ tình con cóc
Ngả nghiêng vần ai đọc lúc hoàng hôn

Hạ thôi miên đôi mắt thích dỗi hờn
Thời đi học ai còn mang gương lược?
Những chiếc com pa quay tròn xuôi ngược
Kẹo sin gum trói buộc bóng mây hồng

Hạ thắp lên cháy giấc mộng chờ mong
Hộc bàn đó nụ hồng ai giấu giếm?
Những cái nắm tay rụt rè xao xuyến
Cái bĩu môi đau điếng dấu địa đàng

Hạ một mình qua lối nhỏ lang thang
Đôi mắt ướt điệu đàng ru màu nhớ
Tà áo vờn bay tan vào muôn thuở
Tiếng cuộc đời đòi nợ chuỗi ngày xanh

Hạ khép mi bên tường phủ lá cành
Những rong rêu đoạn đành bờ năm tháng
Cổng trường tiễn em cỏ thơm làm dáng
Thương những chiều lãng mạn tuổi hoa niên
Ngày 23/4/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized