Hạ Ơi

Tác giả: H Hương

Hạ về rực rỡ nắng cùng mây
Hạ cuốn Phựợng hồng quyện gió say
Hạ đến du dương tâm cảm khoái
Hạ sang gió lộng dạ reo say
Hạ trinh tuổi ngọc lời Thi đẫy
Hạ trắng hồn thơ ý hoạ đầy
Hạ gợi bồi hồi thời bé dại
Hạ buồn .. thuở đó cánh hoa bay
HH
---------
HÈ ƠI bài hoạ của VÂN THUỶ
Hè đã sang rồi gió gửi mây
Hè qua phượng nở nỗi niềm say
Hè đi mắt biếc màu xanh ấy
Hè đến môi mềm đỏ ngất ngây
Hè đợi chờ ai làn tóc đẩy
Hè mong kẻ lại áo vờn bay
Hè ơi mãi nhớ ngày xưa đấy
Hè sẽ cùng ta hẹn chốn này...
--------
Bài hoạ của chị HƯỜNG XƯA
Hè đến hồn ta sợ lắt lay
Hè ơi nẫu ruột quá buồn này
Niềm yêu tỏ vội lòng lo sợ
Nỗi nhớ dày vò ở dạ đây
Đã cận ..chia tay..đành tiếc nuối
Xa rồi hổng biết có còn say?
Tâm tôi kỷ niệm ôm hoài mãi
Lặng lẽ thương nhiều bóng dáng ai
-------
MÙA HẠ bài hoạ của XUÂN VÕ NĨ
----
Hạ về rồi đó em có hay
Ô kìa...cô gái má hây hây
Làm ta chạnh nhớ ngày xưa ấy
Mắt biếc môi hồng áo trắng bay
Nức nỡ ve sầu âm vang đấy
Là mùa ly biệt sắp chia tay
Em đi hoa bướm không còn nữa
Mỗi độ Hè về nỗi đắng cay.
Chưa phân loại
Uncategorized