Hạ Ơi

Tác giả: Thiên Ân

HẠ ƠI
MÙA đi chưa kịp trao tay
HẠ ơi khóc muộn dông dài mà chi
QUA rồi tiếng gọi mùa thi
MAU phai nét mực xuân thì ngày xưa

ĐI ANH ru khúc quanh cua?
CHỈ còn chiếc lá cuối mùa tàn hơi
CON ĐƯỜNG sương khói phai phôi
QUÊ HƯƠNG mắt biếc tiếng hời hợt mau

MỊT MÙNG đau khổ , khổ đau
THƯƠNG ai một thuở xuyến xao trong lòng
NHỮNG CHIỀU núp bóng trông mong
NẮNG ru giai điệu mênh mông ngõ đời

DỌI thương dọi nhớ xa xôi
BỜ SÔNG bến lở , bến bồi , bờ sông
Đêm 18/3/2019
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized