Hạ Ơi

Tác giả: Phong Trần

HẠ ƠI !

Mùa hạ lại về như một nhát dao
Cứa vào tim cho dòng máu tuôn trào
Nhuộm thắm đỏ cả một trời hoa phượng
Máu tôi đó có biết không người thương

Nếu hạ về không có phượng đỏ tươi
Đời học trò đâu có những nụ cười
Đâu có những bài thơ tình trao gởi
Đâu có những hò hẹn rong chơi

Nếu hạ về tiếng ve không inh ỏi
Tình ta đây đâu tỏ lời muốn nói
Đâu nắng cháy bờ môi hôn thơm ngát
Mà hạ về như một nhát dao đâm

Hạ cũ xa rồi...đã quá xa xăm
Người thương đây giờ biền biệt nơi nào
Trang vở cũ giờ nằm trơ vô nghĩa
Chỉ còn lại sầu man mác khôn nguôi...!

Phong Trần.HT
13.04.2016
Chưa phân loại
Uncategorized