Hà Nội Tháng Nhớ Thương

Tác giả: Ngược Miền Thương Nhớ

Hà Nội giờ này phố nhỏ tương tư
Em ngơ ngẩn hoài ru câu vọng cổ
Nắng thấp thoáng mặt hồ tìm nơi đỗ
Từng sợi chiều đang đổ tím trên cao

Cô đơn đùa trên tóc rối lao xao
Ánh mắt anh buổi nào vương trên đó
Có phải tình anh giờ chỉ là cơn gió
Thoảng chút bốn mùa chẳng tỏ nơi xa

Về nhé anh mầu thương nhớ đã pha
Tô kỷ niệm qua giận hờn hối tiếc
Em thắp rực trời yêu trong mắt biếc
Nhớ thương ai tha thiết tận đáy lòng

Khúc giao mùa tình tự ở triền sông
Lặng lẽ nhớ mong Tháng Tư về đón
Bởi dấu yêu luôn ngọt ngào lựa chọn
Bung cánh Loa kèn đợi đón hè sang

Tháng Tư anh kìa nỗi nhớ mênh mang
Em đợi nhé bên hàng cây thủa trước...
Phạm TD Hương
Chưa phân loại
Uncategorized