Hà Nội Tháng Năm

Tác giả: ĐTH Nhã Vy

Tháng năm ơi cửa ngõ mùa hạ
Giải nắng vàng vương trên phố cổ
Say mắt nai mơ màng cõi nhớ
Hồn thơ xưa vẫn đắm tình nồng

Giữa tháng năm hn buồn xa vắng
Hờn giận cơn mưa chợt đến chợt đi
Để nắng hanh hao đợi góc phố chiều
Buồn ơi sao đơn lẻ giữa dòng xuôi ngược

Bóng u sầu rủ hàng liễu hồ gươm
Nước lấp lánh giữa muôn vì sao nhớ
Vẫn một mình cô đơn ánh trăng đêm
Bỗng mờ nhạt bởi đỏ xanh phố thị

Ta lang thang bỡ ngỡ đêm vào hè
Cuối tháng năm trời như rực lửa hờn
Cái oi nồng mùa hạ về giận dữ
Thiêu đốt tâm hồn cháy rụi cả thơ văn.

Tạm biệt thôi ta đành chào phố nhỏ
Người đi rồi tháng năm còn ở lại
Có bâng khuâng tiễn người về xa xứ
Còn lưu lại vần thơ vương trên phố.

ĐTH Nhã Vy 27.05.18
Chưa phân loại
Uncategorized