Hạ Đỏ

Tác giả: Mặc Tiêu Phong

Em đừng dấu nắng hồng trong tim đỏ
Để tiếng Ve than thở buổi hạ sang
Anh- chú bé, xưa dấu hài nhỏ xíu
Bỗng lớn lên, nhìn em, biết ngỡ ngàng....

Em đừng dấu mắt buồn sau nhánh phượng
Hạ đỏ cành đâu nói hộ lòng anh
Mây về khóc đọng sầu trên lá biếc
Nắng lại lên sưởi ấm buổi trong lành

Anh nhìn thấy một con tim vừa lớn
Biết yêu thương và biết rộn xuyến xao
Dưới hoa nắng,vườn xưa là cổ tích
Anh quá ngây ngô, còn em rất ngọt ngào !

Hạ năm nay vẫn là mùa Hạ đỏ
Dù thời gian tặng tuổi những Hạ xanh
Hãy về khoác áo dài cho Hạ trắng
Ru lại anh Hạ dĩ vãng ngọt lành...

Mặc Tiêu Phong
15h00 .pm
Phượng Hoàng Đèo
5.5.016(âm lịch)
Chưa phân loại
Uncategorized