Gởi Những Người Anh Em

Tác giả: Peter Hy Tấn

Khi ta say ta mới biết được rằng:
Mình thật mình hơn bao người tỉnh táo
Ta mới biết ta, thóc nên hạt gạo
Nên cơm ngon tình huynh đệ xưa nay
Ta thật mình, có lẽ đó là say?

Khi say khướt trong tình và men rượu
Ta thắng hết mọi nỗi khổ buồn đau
Ta thắng hết những yếu đuối bấy lâu
Thốt bao lời từ trái tim giòn mỏng
Khi ta say linh hồn ta mở rộng
Bay vào sâu cánh cửa Thiên Đàng
Lòng không chút ngượng ngập hoang mang
Ta bình an, khi say tình, say rượu../.
...
Ôi tuyệt vời những giây phút nâng ly
Ôi! hạnh phúc khi mình cùng cạn chén
Trước đến nay mình đâu thề, nào hẹn
Nay chiều mưa ốc luộc, rượu,... sum vầy
Có chi bằng khi huynh đệ cùng say
Trong tình nghĩa, đặm đà khói thuốc
Tự do; ấy là điều tốt nhất
Không bon chen, không ảo mộng hư vô...
...
Anh em mình như những vị vua
Sau chai rượu, mỗi khi mình chém gió
Khi say, ta trẻ lại trong từng hơi thở
Vô giá phải không, cho mãi đến bao giờ...
Say rượu no mồi anh em mình làm thơ
Nghe những bản nhạc Noel kề cạnh
Dẫu cho rằng mùa đông đang càng lạnh
Ta vẫn còn nhiều rượu, ấm hơi xuân,
...
11.12.2013
Chưa phân loại
Uncategorized