Góc Tâm Hồn

Tác giả: Xóm Đồng

GÓC TÂM HỒN

Anh gởi gắm hồn mình nơi cửa phật
Phần dư dôi dành tất cả cho thơ
Tâm hồn anh phiêu bạc tận bến bờ
Mênh mông đại dương, sơn khê thăm thẳm

Anh gìn giữ hồn mình rồi ban tặng
Cho muôn loài không tính toán hơn thua
Đáy lòng anh sẽ chất chứa vặn vừa,
Khoảng vũ trụ nắng mưa và bão tố

Anh thong thả hồn mình theo mây gió
Góp nhặt hương hoa thắm sắc dọc đường
Nghe từng hơi thở, tâm sự yêu thương,
Lời cầu nguyện bốn phương trời may mắn!

Xóm Đồng 01032015
Chưa phân loại
Uncategorized