Đón Xuân

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Bao nhiêu mới gọi là già
Bao nhiêu bó mới gọi là hồi xuân
Vui đi chớ có bâng khuâng
Trân trọng từng phút thương thân yêu đời

Mỗi nhà mỗi cảnh người ơi
Thuần phong mỹ tục nhớ lời cổ nhân
Mở lòng học hỏi xa gần
Quên quên, nhớ nhớ, từng từng, mơ mơ

Tôi xin từng phút từng giờ
Mãi được vui khỏe, ngu ngơ nhẹ lòng
Mười hai bến nước đục trong
Trời kêu phải dạ, vẫn mong duyên lành

Hồng trần cõi tạm mong manh
Dẫu già hay trẻ, thanh thanh là mừng
Tràn đầy năng lượng đón Xuân
Thêm một tuổi mới, phước phần đầy tay

Chuyền nhau hạnh phúc hôm nay
Xuân này vạn lộc bay bay muôn nhà
Tôi mong lòng mãi nở hoa
Đi tròn cõi tạm, lụa là gót chân
Chưa phân loại
Uncategorized