Hẹn Mẹ Ra Giêng Con Lại Về

Tác giả: Mai Thúy Hải

HẸN MẸ RA GIÊNG CON LẠI VỀ

Về với mẹ chỉ được vài ba hôm
Giờ con đi mà lòng buồn da diết
Kẻ bắc người nam đều về quê ăn Tết
Con hẹn mẹ ra giêng công việc ổn lại về .

Tháng cùng năm tận bao nhiêu thứ bộn bề
Con thương mẹ cha mùa về tất bật
Chút nắng chiều giữa đông mà lưng còng cháy rát
Mặt lấm lem dính bùn tay gạt vội cười tươi .

Mùa đến rồi chẳng một phút nghỉ ngơi
Cơm vô bụng chưa xong nước nôi chưa kịp uống
Mặc sương lạnh gió buốt vẫn gieo mình ngoài ruộng
Đến tận tối ngày mặc kệ nắng hay mưa .

Con thương mẹ với cha thương biết mấy cho vừa
Nay bước chân đi mà lòng đầy trĩu nặng
Tết năm nào tầm này con cũng vắng
Để cha mẹ một mình lẳng lặng đón xuân sang .

Con hẹn mẹ ra giêng khi én hót rộn ràng
Sẽ lại về quây quần bên cạnh mẹ
Bữa cơm gia đình ngày tết tuy hơi trễ
Xin mẹ đừng buồn con đi nhé mẹ ơi .

TG : Mai Thúy Hải
Ngày 15/11/2020
Chưa phân loại
Uncategorized