Tiếc Xuân...

Tác giả: Hoanghoon

TIẾC XUÂN

Giữa trưa hè nắng gắt
Sau mỗi buổi tan trường
Trên chiếc xe lạch cạch
Ngược gío đạp về nhà

Mười lăm cây số xa
Mồ hôi lưng nhễ nhãi
Em áo lụa mượt mà
Đứng im sau cửa kính

Nhìn dáng em ngộ nghĩnh
Năm học cuối cấp ba
Lời ngỏ tình chưa định
Bài vở nhiều ôn thi

Ngày xuân đọng những gì
Nhẹ nhàng khi ngớ ngẩn
Không nặng lòng chuyện chi
Đường vào đời non dại

Bước đi còn e ngại
Luôn vui cùng bạn bè
Hôm nay ta thành bại
Ngồi tiếc nuối ngày xưa!

hoanghoon
Chưa phân loại
Uncategorized