Thầm Mong !

Tác giả: Trần Thị Thủy

Anh nhìn kìa hoa kia cũng có đôi
Chỉ mình Em mãi đứng hoài đơn lẻ
Đêm từng đêm trong căn phòng lặng lẽ
Trút tâm tư vào những mảnh thơ buồn .

Ngước nhìn trời mây gió vờn nhau luôn
Nắng chói chang cũng nô đùa cùng lá
Sóng ngoài khơi vẫn xô bờ vội vã
Tạo âm thanh như bản nhạc ru lòng .

Mỗi chiều qua Em thầm ước thầm mong
Con đường quen hai chúng ta cùng bước
Mặc dòng đời ai đi xuôi về ngược
Cứ gần nhau thấy hạnh phúc tràn về !

Mong có lần Em dẫn Anh về quê
Dạo trên đê của một thời thơ ấu
Nơi tuổi thơ Em một thời nung nấu
Bao ước mơ cuộc sống đẹp ở đời .

Nhưng cuộc đời cũng giống một trò chơi
Số không may Em luôn hoài thua cuộc
Trên con đường vẫn một mình Em bước
Đến khi nào mong ước sẽ thành đây ?!

(Hà Nội 16h 12p 20/09/2016 )
Chưa phân loại
Uncategorized