Thầm Mong

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Em lặng lẽ nương mình trong ký ức
Lúc đôi tim rạo rực vướng tơ hồng
Muốn lục tìm kỷ niệm giữa tầng không
Để tiếng nghĩa ân nồng luôn tồn tại

Ôi ngày ấy sao âm thầm xa mãi
Giọt thời gian đọng lại đớn đau dày
Chút yên bình biệt khuất trỗi đắng cay
Đành cam phận đọa đày dìm thân xác

Vẫn phải sống trước cảnh đời đen bạc
Dĩ vãng buồn chua chát cứa tâm tư
Hạnh phúc đâu năm tháng bện mây mù
Ôm hy vọng suốt bao thu tàn úa

Chỉ mơ ước níu yên bình một thủa
Nguyện yêu thương chất chứa những ngọt ngào
Trọn kiếp nguời duyên nợ sẽ gửi trao
Nên chồng vợ dâng trào say luyến ái.
27/4/2020
Chưa phân loại
Uncategorized