Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thầm Mong

Tác giả: Hoanghoon

THẦM MONG

Người xưa xóm cũ ở đâu rồi?
Nhạt áng mây hồng lặng lẽ trôi
Gửi đậm tình thơ vào ngọn gió
Đừng phai ý nhạc khắc chân trời
Đông về ấp ủ hồn băng giá
Hạ đến ôm chầm vóc tả tơi
Cách trở hằng mơ người dạo ấy
Thầm mong ế chỏng đợi anh cười.

hoanghoon
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mơ Về Em
  • Mong Gặp
  • Đơn Sơ
  • Mơ Màng
  • Phận Làm Chồng
  • Heo May Xưa
  • Đông
  • Hành Trình
  • Ngẩn Ngơ 2
  • Còng Teo
Thơ tương tự
  • Thầm Mong (Lặng Lẽ)
  • Thầm Mong (Tố Tố Uyên)
  • Thầm Mong (YÊU THOÁNG QUA)
  • Thầm Mong (Thuongbuon)
  • Thầm Mong ! (Trần Thị Thủy)
  • Thầm Mong ! (Trần Thi Thủy)
  • Thầm Mong Em Về (Nguyễn Quang Long)
  • Thầm Mong Hạnh Phúc (Nguyễn Quang Long)
  • Thầm Mong Hạnh Phúc (YÊU THOÁNG QUA)
Thơ bạn muốn xem
  • Tình Yêu Chưa Nói
  • Khung Trời Xuân
  • Tiếng Đàn Đêm Thâu
  • 631 - Hè Nhớ Tình Đầu
  • Thầm Cười Tôi
  • Đà Lạt Nhớ
  • Nhị Thập Tứ Hiếu23. Châu Thọ Xương
  • Người Lạ
  • Quê… Vẫn Thế !!!
  • Chào Xuân
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Anh Tài Fb:antaluu
  • Nguyễn Thảo Lâm
  • Hoàng Thanh Tâm
  • Hạnh Oanh Phạm
  • Nguyên Thanh
  • Tâm Vô Lệ
  • Trần Viết Minh
  • Đỗ Hữu Tich
  • Hoangh
  • Ái Quốc
©2025 - CungThuGian.com