Góc Suy Ngẫm 2

Tác giả: Thiên Ân

GÓC SUY NGẪM
Ở đời muôn tiếng thị phi
Trắng đen , đen trắng sù sì sân si
Kẻ cười , người khóc đôi khi
Nghìn năm nhật kí vẫn ghi đau lòng

Thương nhau trái đất quay vòng
Kẻ Nam , người Bắc nhớ mong kiếm tìm
Mặn mà , bến bến thuyền thuyền
Chân tơ kẽ tóc ngọt mềm môi nhau

Chiêm bao đầy ắp chiêm bao
Vầng trăng khép mở , ngôi sao thẹn thùng
Ví dầu sỏi đá lạnh lùng
Khổ đau gió bụi mịt mùng ra khơi

Khen cho câu chuyện nực cười
Xé ra to nhỏ buông lời bâng quơ
Chuyện này nọ , thật ỡm ờ
Than dài , thở vắn ván cờ về đâu ?

Khóc thầm nghĩ chuyện mai sau
Ông Tơ , Bà Nguyệt bắc cầu trái tim
Thương thương , ghét ghét trăm miền
Hoàng hôn về ghé bên thềm bâng khuâng
Ngày 15/10/2022
Ân Thiên ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized