Góc Đèn Cuối Phố

Tác giả: Lưu Vĩnh Hạ

Góc Đèn Cuối Phố


Lưu Vĩnh Hạ

Cầm tay lại phải chia xa
Nụ hôn sầu lắng mắt tha thiết buồn
Niềm đau giấu kín trong lòng
Tay cầm tay chặt mà mong đợi gì

Con đường lắm bước chân đi
Nào ai biết được mỗi khi đá buồn
Lặng trong ngày tháng về nguồn
Lá rơi một chiếc ngập ngừng bay xa

Vàng trong nắng đổ cũng là
Như cơn gió thoảng đi qua vô hồi
Cây đèn góc phố xưa ơi
Hồn rơi bụi bặm cũng rồi lãng quên

Nhớ em tôi lại gọi tên
Cánh chim trú phố buồn bên vỉa hè
Tình không vừa đủ tay che
Cái đau thăm thẳm mà nghe như là

Con tàu và những sân ga
Một lần đưa tiễn rồi xa mấy ngần
Như đem nhát chém trăm lần
Khắc sâu vào những lỡ làng trái tim

Khắc sâu vào những trái ngang l ỡ l àng
Kh ắc s âu v ào tr ái tim đan l ỡ l àng
Bỗng dưng tôi thấy ngại ngần
mà cầm tay em
Hồn rơi bụi bặm đôi nơi
Cây đèn góc phố cũng rồi lãng quên
Chưa phân loại
Uncategorized