Giữa Lòng Đất Mẹ

Tác giả: Peter Hy Tấn

Ngắm đời sao quá những buồn thương
Kẻ dại người khôn cũng sống chung
Song thời oan trái ai gánh phải
Dân đứng điêu trong cảnh bần cùng.

Mở ra coi biết bao dòng sử
Hơn bốn ngàn năm mở nương long
Hay chưa, quan lớn rồi quan bé
Đất mẹ bơ phờ rối tứ tung.

Ai dám đứng lên gọi hòa bình
Ắt người phải chịu cảnh hy sinh
Cùm sắt, người thân đành chịu lụy
Hổ thay nhà nước giết dân mình.

Đưa đón giặc về xéo tổ cha
Bợ mông, ôm đít, cúng người ta,...
Suy - Thịnh quê mình không ngó tới
Tối tăm non nước có hay là...?

Peter Hy Tấn
13.12.2016
Chưa phân loại
Uncategorized