Giư.. Trả

Tác giả: Lê Gia Hoài

TRẢ …

Thơ: Lê Gia Hoài

Cổng trường cũ xin trả lại cho em
Vệt mực tím loang đầu tay mùa hạ
Chú dế mèn ngẩn ngơ vô tư quá
Đứng thẫn thờ chờ áo trắng trong mưa.

Lấy đi em chùm hoa nắng ban trưa
Cứ xôn xao trên con đường tới lớp
Hàng điệp nghiêng cánh hoa buông bất chợt
Thả sắc thu vàng vào tóc em bay.

Trả cho em sân trường vắng chiều nay
Những trò đùa tuổi thơ qua tinh nghịch
Bao vụng dại bên nụ cười rúc rích
Bàn cách quay bài qua mặt thầy cô.

Nhận không em kỉ niệm xưa loang đổ
Hộc bàn kia lăn lóc những me xoài
Những nhớ thương chẳng thể gửi cho ai
Hãy giữ lấy cho ngày mai em nhé !!!

Trả hết cho em một thời như thế…


GIỮ...

Thơ: Mỹ Hạnh.

Xin giữ giùm em nhành hoa phượng đỏ.
Thủa học trò đầy trong sáng thơ ngây.
Áo lụa thơm và mái tóc tựa mây.
Bầu trời rộng đong đầy bao ước vọng.

Giữ hộ em chút mùa hè nóng bỏng.
Nắng tháng năm vàng óng giấc mơ trưa...
Mấy đứa đầu trần trốn học nô đùa.
Trèo xoài,muỗng,bắt ve và đuổi bướm.

Mùa thi về chẳng đứa nào luống cuống.
Vẫn mải chơi mải nghịch đến hồn nhiên.
Học trò ngoan hay bắt nạt thầy hiền.
Thầy chán nản thở dài,không quát nữa...

Mùa thi qua phượng hồng còn thắp lửa.?
Bàng âu sầu rớt lá ngủ dưới sân.
Ai đã đi còn ai đứng tần ngần.
Kỷ niệm cũ vẫn ngời trong nỗi nhớ...!

Hạ 2017
Chưa phân loại
Uncategorized