Giữ Hy Vọng

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Nắng ấm kìa, Đông chưa qua Xuân chưa tới,
Hy vọng còn, niềm tin có, người ơi!
Gió thanh thanh nồng ấm một trời,
Đời vẫn đẹp, mây và trời xanh biếc.

Đời đang xoay, trôi nhanh trôi rất vội...
Ta sống từng ngày mặc kệ đêm trôi...
Tình mong manh mơ ước nhẹ xa rồi...
Phù dù đó, hư vô và mộng ảo.

Hãy nhìn đi môi cười và mắt sáng,
Hãy nghe đi lời đẹp ý trong lành.
Hãy nhớ đi những gì thanh tao quá,
Và hãy nói, làm điều lạ mà hay.

Hãy quay lưng với gian trá, điêu ngoa
Hãy quên đi những đau đớn nhạt nhòa.
Hãy vượt qua chặng đường gian khổ,
Và nguyện cầu cho thanh thản lòng ta.

Nắng lên đi cho đời thêm ánh sáng,
Ngày hãy dài cho sức được bền dai.
Trời hãy xanh cho hy vọng ngập tràn,
Ta hãy sống mãi đàng hoàng thân thiện.

Đời không thể mãi sẽ là bất biến,
Đời nhiều lúc cũng có thể đảo điên.
Và khi ta khờ dại, lương hiền,
Xin đừng trả cho ta bằng phiền muộn.

Xin cho ta niềm tin sống mãi,
Sống bao dung chia sẻ yêu thương,
Hy vọng tràn đầy sức sống kiên cường,
Nhiều nhẫn nại bước trên đường tu dưỡng.
................
Hỡi nắng ơi xin ấm đời nhau nhé,
Hỡi mưa ơi tưới sức sống cho đời,
Hỡi gió ơi thổi thoáng những ước mơ,
Và mây hỡi đưa tình đi khắp chốn.

06/01/2012
Chưa phân loại
Uncategorized