Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Xuân Mai

Tác giả: Duy Đoàn

Ngày mai, xuân sẽ đến đây.
Mùa xuân chim có trên cây hót mừng.
Tương lai, mai sáng hồng, đào.
Sáng nay, như báo tiết trời đông xuân.
Hôm nay, sáng sớm giọt sương.
Đọng trên cành lá, cây non đâm chồi.
Giao thừa nay sẽ rất vui.
Nhà nhà ấm cúng, người người chờ xuân.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Sông Bình
  • Sang Sông
  • Chờ Danh
  • Nhất Sinh Tử
  • Bởi Trình Độ Và Cấp Bậc
  • Sự Yên Tĩnh
  • Sự Sống Còn
  • Học
  • ????!! Tư Tưởng Thi Sĩ
  • Ánh Mắt 8/3
Thơ tương tự
  • Xuân Mai (Quoc Hung Nguyen Cao)
  • Xuân Mai - Xuân Đến Xuân Đi - Nguyệt Đêm Ảo Ảnh ! (Tlan)
  • Xuân Mãi Chơi Vơi (Jacaranda)
  • Xuân Mãi Là Xuân Của Chúng Ta. (Dương Lam[vophubong])
  • Xuân Mãi Là Xuân... (Dương Lam[vophubong])
  • Xuân Mãi Là Xuân... [2] (Dương Lam [vophubong])
Thơ bạn muốn xem
  • Tuyệt Vọng
  • Giọt Mặn
  • Chúng Mình Chẳng Đủ Giàu Để Mua Hết Quá Khứ Của Nhau
  • Chí Nam Nhi
  • Thói Đời
  • Kính Gửi Cụ Nguyễn Du
  • Khi Xác Thân Chưa Về
  • Vu Vơ Tứ Tuyệt (3)
  • Thị Phi Tạo Nghiệp
  • Mẹ Ơi Con Nhớ Quê Nhiều Lắm
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phạm Bá Diện ( Hồng Hà)
  • Nguyệt Quỳnh
  • Khánh Quỳnh
  • Nguyễn Tâm
  • Ngọc Sang
  • James Jee
  • Hô Bảo Nghĩa
  • Jos. Cao Thái
  • Tuệ Nghi
  • Phương Vy
©2025 - CungThuGian.com