Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tôi Chỉ Muốn Tìm Trong Bao Đôi Mắt

Tác giả: Mr.Smile

Tôi chỉ muốn tìm trong bao đôi mắt
Những điều vu vơ, gian dối, lạnh lùng.
Hãy giữ lấy tôi, điều tôi khinh bỉ
Tôi vẫn luôn để ý vẻ coi thường.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ tương tự
  • Tôi Chỉ Muốn Biết Rằng (Mr.Smile)
Thơ bạn muốn xem
  • Nỗi Nhớ Không Nguyên
  • Mượn Lời Ca Dao
  • Đi Qua Trăm Đỉnh Mưa Rào
  • Cho Người Tình Nhỏ
  • Mùa Ngọc Lan
  • Sự Tội Bắt Đầu Đấy
  • Đêm Trăn Trở
  • Những Con Chim
  • Bốn Mùa Cho Anh
  • Đông Lạnh
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phan Thanh Bình
  • Vo Hoang Nghia
  • Sen Lý
  • Gia Long Hp
  • Cường Đỗ
  • Lá Chờ Rơi
  • Hương Dạ Tử
  • Dương Quang Huỳnh
  • Trần Đại - Trandaik
  • Hoài Niệm
©2026 - CungThuGian.com