Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tình Thơ

Tác giả: Việt Dương Nhân

Thả hồn trong cõi vô bờ

Trái tim lạc lối, mắt ngơ ngát nhìn

Ô hay, đây cõi lặng thinh

Chìm trong hư thực, lung linh sáng ngời



Thẳm sâu vào chốn "tuyệt vời"

Dang tay rộng mở đón mời thiết tha

Nơi đây chung một mái nhà

Tâm hồn đồng điệu nhạc hòa tình thơ.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Dòng Sông Seine, Hỡi Nàng Ơi !
  • Trở Về...
  • Vạt Nắng Thu
  • Chiều Đông Đó...
  • Gió Tình
  • Bỏ Cuộc
  • Đêm Lễ Tình Nhân
  • Yêu Màu Tím
  • Việt Nam Thư Quán
  • Bát Nhã Tâm Kinh
Thơ tương tự
  • Tình Thơ (Lê Gia Hoài)
  • Tình Thơ (N-minh)
  • Tình Thơ (Ngấn Lệ Sầu)
  • Tình Thơ (Hiền Tâm)
  • Tình Thơ (Quách Tỉnh -Xuân Trường)
  • Tình Thơ (VÕ QUANG HÂN)
  • Tình Thơ (Vuviethung)
  • Tình Thơ (Vũ Kim Thanh)
  • Tình Thơ (Như Chi)
  • Tình Thơ (Phạm Hoàng Tuyên)
Thơ bạn muốn xem
  • Trăng Muộn
  • In Từng Nét
  • Ghét Lắm Mình Ơi!
  • Phố Vắng Em
  • Nhớ Bóng Hình Mùa Thu
  • Còn Thương Ai
  • Anh Cầu Chúc Cho Em Khoẻ Mạnh
  • Điệu Ru Nước Mắt 2
  • Chùm Thơ Đường Luật (2)
  • Cái Nỗi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tân Văn
  • Hắc Ám
  • Tiểu Tử HK
  • Như Nguyện
  • Cát Biển
  • Trái Tim Hóa Đá ( Phạm Thái Vinh )
  • Songthhương
  • Chua Xong
  • P.NAM
  • PurpleSky
©2025 - CungThuGian.com