Giọt Tình 3

Tác giả: Thiên Ân

GIỌT TÌNH
Những giọt tình còn rơi rụng hết mùa sau
Cho vạn vật nằm đau sầu nhân thế
Cho trái đất hả hê câu chuyện kể
Mái nhà xưa mặc kệ với gió mưa
Gió cõng trăng đi hết tuổi bốn mùa
Hoa đợi bướm mắc lừa lời gian dối
Hứng giọt nắng rơi trên dòng tóc rối
Sợi khói lại rối bời nghĩ vu vơ
Anh chạy tìm em hết tuổi dại khờ
Màu mắt lá bên bờ thời dĩ vãng
Nốt nhạc nhả ra đã đầy ánh sáng
Phật lòng nhau mắc cạn bởi rong rêu
Ngày anh lang thang sốt ruột vì yêu
Gặp đôi mắt muôn chiều đa tình thế!
Nghĩ ngợi hoài chắc thương không phải dễ?
Chiếc thuyền tình chậm trễ ở sông thơ
Anh ngồi gom từng dòng chữ i , tờ
Với nét mực hong khô vùng kỉ niệm
Với trang giấy nằm im nhưng đay nghiến
Mộng cao vời bất biến những hư không
Ngày gom bi đi cất giấu nỗi lòng
Tiếng xâu xé gót hồng thôi lặng lẽ
Anh mê mải dấu chân ai son trẻ?
Trên bước đường buông nhẹ những mầm yêu
Ngày 23/2/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized