Giọt Tình

Tác giả: Nguyễn Quang Long

Giờ đã hết bao niềm thương nỗi nhớ
Người đi rồi dang dở mộng ngày xanh
Có lẽ nào tình chỉ thoảng qua nhanh
Duyên mình đã tan thành lời ly biệt

Anh đã chắt những giọt tình tha thiết
Ngâm vào hồn nay biết tỏ cùng ai
Những ân tình giờ cũng đã nhạt phai
Anh gặm nhấm đêm dài buồn hưu quạnh

Mùa đông đến tuyết rơi cùng mưa lạnh
Vẫn một mình ngắm cảnh đợi người thương
Ngóng chờ ai về chung giấc mộng hường
Sao bất chợt sầu vương trên khóe mắt

Đành gói lại kỷ niệm xưa chắp nhặt
Thả xuôi dòng mà thắt cả buồng tim
Em xa rồi cảnh vật cũng lặng im
Còn anh mãi đắm chìm trong ảo vọng.

HD ngày 22 tháng 10 năm 2016
Chưa phân loại
Uncategorized