Giọt Tình 2

Tác giả: Thiên Ân

GIỌT TÌNH
Đêm nay ngồi uống trăng tàn
Uống men giọt đắng ngổn ngang giữa đời
Đôi môi,gắng gượng ,đôi môi
Một dòng tê dại ,một thời ngồi say

Ta thèm hương tóc cỏ cây
Một nhành liễu rũ phơi bày trần gian
Xé lòng nát đá trên ngàn
Ngày ta ngồi đếm lá vàng thương em

Tỏ tình luống cuống xui hên
Lạnh lùng hờ hững đắp mền lời yêu
Quay lưng, giấc mộng hẩm hiu
Như con khỉ đột ta phiêu diêu tình

Đêm nay sầu chín một mình
Suốt đời ta khát môi trinh thuở nào?
Tựa lưng ngõ vắng hư hao
Buồn ơi đừng ghé ngõ vào đường yêu!
Ngày 14/11/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized