Giọt Thu Đầu Mùa

Tác giả: Lê Cảnh Tiến

GIỌT THU ĐẦU MÙA
Trăng thu đầu treo bóng ở ngoài hiên
Đời góa bụa muộn phiền đêm hạ ấy
Bản tình ca ai đâu buồn trỗi dậy
Bỗng nhạt nhòa khi thấy mảnh hồn đơn

Áo dài xưa lụa trắng bỗng xanh rờn
Đời nhợt nhạt những chiều đơn xứ lạ
Níu lòng nhau để rồi chia đôi ngã
Bước giang hồ rời rã những lần say

Cố tìm quên hình bóng ấy qua ngày
Sao dạ cứ thơ ngây tình mãi ước
Những lời thơ nghẹn ngào ai biết được
Gót chân chiều xuôi ngược để tìm nhau

Chiều bỗng trôi sau vạt nắng loang màu
Em từ giã tình nhau về với họ
Khoảng thời gian yêu thương từ dạo đó
Vẫn nhạt nhòa như gió lạnh lùng thôi ./.

Lê Cảnh Tiến 10092017
Chưa phân loại
Uncategorized