Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Láng Giềng...

Tác giả: Thiết Dương

LÁNG GIỀNG...

Hảo hữu bên nhà đất thật to
Mà luôn ngỗ nghịch đủ chiêu trò
Ngàn thu kết nghĩa bày tâm bệnh
Tỷ kiếp giao tình giãi mặt mo
Dậu nhỏ rào thưa còn tới giẫm
Hồ nông suối cạn cũng sang mò
Người ngay ở cạnh ông hàng xóm..
Thấp thỏm muôn đời một nỗi lo.

Thiet Duong _27/4/2016
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mùa Hạ Cho Em
  • Vấn Thiên
  • Ánh Lửa Diêm
  • Mộng Cảm
  • redirect
  • Chúc Xuân- Mừng Em
  • Trước Thềm Xuân
  • Hoàng Hôn Giáng Sinh
  • Khúc Cuối
  • Con Rồng Cháu Tiên
Thơ tương tự
  • Lặng (Cảnh Ngọc)
  • Lặng (Thiên Tuấn)
  • Lặng (Peter Hy Tấn)
  • Lãng (Hồ Ca)
  • Lặng (YÊU THOÁNG QUA)
  • Lặng (Phạm La)
  • Lặng (Lê Quốc Thới)
  • Lặng (Phạm Kiên)
  • Lặng (Nguyên Hữu)
  • Lặng (Hoa Tím)
Thơ bạn muốn xem
  • Ôi Tình Mẹ Muôn Đời Là Tuyệt Diệu
  • Tương Tư Chiều
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1130)
  • Vũ Trụ Là Bức Màn Che Thế Giới Vô Cùng.
  • Tập Thơ Yêu Em Một Mình 181
  • Dưới Bóng Từ Bi
  • Ngẫm..
  • Câu Trả Lời
  • Đêm Chưa Thể Ngủ Yên
  • Kiếp Phù Sinh
Nhà thơ bạn muốn xem
  • BÙI THU NGA
  • Nguyễn Nhật Ánh
  • Trường Đinh
  • I't Me
  • La Thứ
  • Vũ Thành Quyết
  • Rừng
  • Cái Hữu Thanh
  • Phan Huyền Thư
  • Nhóm TÌNH THƠ XUYÊN LỤC ĐIẠ
©2025 - CungThuGian.com