Xin Mùa Bão Tố

Tác giả: Bùi Hữu Phúc

XIN MÙA BÃO TỐ
Con xin mùa bão tố
Đừng đến chi cho tóc mẹ già nua
Những trận mưa
Nước ngập loang nhà cửa
Những giấc mơ trôi ngược triền sông
Miền trung
Tóc mẹ
Một màu
Trắng toát đêm thâu
Ngọn đèn âu sầu nhớ điện

Con xin mùa bão tố
Đừng đến chi cho lưng mẹ thêm còng
Những ngọn cây cong
Oằn lưng gánh gió
Những mái nhà đi hoang
Những chú chó chạy lang thang hốt hoảng giữa bão chiều
Dáng mẹ liêu xiêu
Lưng còng thêm chút nữa
Mưa!
Mái tranh nhà dột
Đàn con thơ
Tối nay đâu chổ chúng nằm?

Con xin mùa bão tố
Đừng đến chi cho mắt mẹ đục màu
Những đồng rau ruộng lúa
Ngập sâu
Trán mẹ úa nhàu
Suy tư
Những cột điện trầm ngâm trơ trụi.

Miền Trung ơi cát trắng gió Lào
Những cơn nắng phơi mòn bao khát vọng
Những làn da nâu
Khô ráp sạm màu
Lam lũ
Trên đồng
Dưới sông
Ngoài biển…
Vẫn vui tươi.

Con chỉ xin mùa bão tố
Đừng đến chi cho héo hắt môi cười.
8/7/2013
Tác giả: Bùi Hữu Phúc
Chưa phân loại
Uncategorized