Giọt Nước Mắt Của Mẹ

Tác giả: Cohoang Tinhbuon

Thương nhớ con một đời không trở lại
Năm canh dài Mẹ khắc khoải chờ mong
Vắng con thơ mãi ngóng cứ chạnh lòng
Nước mắt chảy ngược vào trong đau xót.
Mẹ nuôi con bao nhiêu dòng sữa ngọt
Lúc vừa sinh cất tiếng khóc chào đời
Rồi những lần giường chiếu ướt tả tơi
Mẹ lặng lẻ...bồng dời con hướng khác.
Đời của Mẹ dẫu bạc phần chua chát
Ngày ngô khoai đêm sắn lát tạm dùng
Luôn cao đầu sống đúng cứ ung dung
Dù nghiệt ngả đến tận cùng vẫn chịu.
Mẹ còn nhớ bao chiều thân đơn điệu
Luôn tảo tần...không để thiếu vì con
Đôi chân lê khắp chốn...đá bào mòn
Dù xuống biển hay lên non vẫn bước.
Nhưng đớn đau con lặng thầm đi trước
Để tre già khóc ngược tiễn măng non
Thân Mẹ đây giọt nước mắt chẳng còn
Đã trút cạn héo hon...theo năm tháng.
22.12.2015
Chưa phân loại
Uncategorized