Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Gió

Tác giả: Lưu Trọng Lư

Gió lộng bốn phương
Giang hồ rượu ngấm
Xa vời bể thẳm
Một kiếp mênh mông
Ba mươi sáu bến bình bồng
Thuyền ơi neo chưa buồn cắm
Mang mang nỗi buồn nghìn dặm
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mây Trắng
  • Lại Nhớ
  • Khi Thu Rụng Lá
  • Núi Xa
  • Trăng Lên
  • Chị Em
  • Tiếng Thu
  • Đan Áo
  • Đã Khua Rồi
  • Lòng Cô Phụ
Thơ tương tự
  • Gió (Nguyễn Khắc Thiện)
  • Gió (Haldy Lam)
  • Gió (Phùng Quang Thuận)
  • Gió (THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN)
  • Gió (Hân Thiếu Gia)
  • Gió (Cao Nguyên)
  • Gió (Phan Huyền Thư)
  • Gió (Hữu Điệp)
  • Gió (Đình Nguyên)
  • Gió (Mạc Phương Đình)
Thơ bạn muốn xem
  • Hỏi Lòng Còn Có Buồn Không
  • Số 14_lỡ Làng
  • Ngậm Ngùi
  • Mùng 8 Tháng 3
  • Ôi Mùa Thu Nhớ...
  • Đừng Để Anh Buồn
  • Thơ Thẩn Đêm
  • Bức Tranh Quê
  • Cưộc Sống Hai Mặt
  • Cho Tình Yêu Diễm Phúc Cất Nên Lời
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn An Đệ
  • Muoi_man_gung_cay
  • Hữu Nghĩa
  • Hoàng Nghi
  • Trần Đại Hưng (Hàn Yên Tử)
  • Xuân Diệu
  • Duong Van Tuu
  • Bạch Trường Phong
  • Tế Hanh
  • Nguyễn Minh Hiếu
©2025 - CungThuGian.com