Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Gió Trăng Mây _ Thơ 4 Câu

Tác giả: Lưu Vĩnh Hạ

Gió Trăng Mây

Vời vợi xa xôi bóng trăng gầy
Dấu nằm còn đó giữa bóng mây
Tơ liễu trong tay người tơ liễu
Chạnh lòng ghen gió ...gió ghen mây

Lưu Vĩnh Hạ
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nỗi Buồn Của Cây
  • Tình Thơ Tha Hương
  • Dòng Trôi
  • Tình Cờ Găp Nhau
  • Thách Cưới
  • Tiền ...tiền ....tiền
  • Tình Tu _ Thơ 4 Câu
  • Đoạn Cuối
  • Tình Vọng Phu
  • Thương Cha
Thơ bạn muốn xem
  • Tiểu Nguyệt
  • Mối Tình Quê
  • Không Tựa
  • Chuột Khóc Mèo
  • Do Đâu??
  • Có Tiền Là Có Quyền
  • Ra Vào Thoáng Mơ
  • Tôi Ta Và Chúng Ta
  • Dòng Trôi
  • Giữa Lòng Biển Đêm
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoàng Hảo
  • Ọp Ẹp
  • Nguyễn Bỉnh Khiêm
  • Nguyễn Thành Sáng
  • Phan Công Phúc
  • Trần Thùy Trân
  • Nguyễn Hoàng
  • Nguyễn Thành Tô
  • Kim Giang
  • LỜ PHỜ
©2026 - CungThuGian.com