Giấu

Tác giả: Thiên Ân

GIẤU
Em cứ giấu trong lá
Một màu xanh non tơ
Một chút tình rất lạ
Thời gian trôi vô bờ

Em cứ giấu trong cỏ
Chút mềm mại tuổi thơ
Uốn mình theo cơn gió
Lơ thơ,men đôi bờ

Em giấu trong giọt nắng
Một sợi tình không hay?
Rơi rơi,trong thầm lặng
Giơ tay hứng thu gầy

Em giấu trong mưa bụi
Giọt giọt trong không màu
Buồn buồn và tủi tủi
Xin thời gian qua mau!

Em giấu trong tà áo
Nét nõn nà,tươi xinh
Một thân hình chim sáo
Anh thon thót giật mình

Em giấu trong đôi mắt
Một trái sầu rụng rơi
Một dòng sông trong vắt
Một tiếng yêu ru hời!

Em giấu trong nụ cười
Một cơn đau tình ái
Buồn vui đọng trên môi
Một nụ hôn hoang dại

Em giấu trong lời nói
Câu yêu thương ngọt ngào
Tình yêu không có tuổi
Mặn nồng ngày yêu nhau

Em giấu anh tất cả
Biển cả và non cao
Tuổi mùa đi vội vã
Anh và em chốn nào?
Ân Thiên( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized