Giấu

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Tôi muốn giấu trong tim kí ức
Ngày tháng buồn túc trực chẳng xa
Vẫn hoài đọng mãi trong ta
Niềm đau dĩ vãng xót xa in hằn.

Tôi cũng chẳng than van đau khổ
Chuyện hồng trần duyên nợ dở dang
Đôi đường đôi ngã quang sang
Âu là số phận bẽ bàng mà thôi.

Bởi trời định tình tôi gãy gánh
Nên cam đành nghịch cảnh trớ trêu
Duyên tình một thuở rong rêu
Giờ đây hai ngã đôi điều phân li.

Tôi chả trách sân si ai hết
Chỉ riêng mình cố dệt niềm vui
Quên bao năm tháng ngậm ngùi
Giấu đi đau khổ dập vùi ngày qua.

Cười rạng rỡ dù là gượng gạo
Tìm niềm vui kiến tạo tương lai
Đường đời còn lắm chông gai
Hơi đâu than vãn chuyện này chuyện kia.
25/4/2017
Chưa phân loại
Uncategorized