Giậu Mồng Tơi

Tác giả: Hoa Du Kha

Mưa chiều ướt trái mồng tơi
Thương em, anh vẫn chưa lời nói ra
Pháo hồng tiễn bước người xa
Buồn ,anh đứng đó ngâm nga câu hò.
Xàng xê điệu lý con đò
Thuyền xa bến vắng, trông chờ mà chi?
Nhớ ngày hai đứa chung đôi
Nhà em có giậu mồng tơi trùng trùng
Thuở thiếu thời, mình ngại ngùng
Nhìn nhau bẽn lẽn tình chung nguyện thề.
Ngày em mười tám duyên quê
Trầu cau mang đón nàng về chung theo
Bởi nhưng số phận anh nghèo
Mẹ cha không gả, dám đèo bồng chi.
Người ta vàng bạc, lưu li
Còn anh thi sĩ, có gì cho em
Đêm nằm vỡ mộng con tim
Tìm em trong những lệ chìm bông trăng.
Ngày kia ,vắng bóng giai nhân
Thuyền hoa, pháo nổ, tầm xuân nhạt màu
Em về bên đó làm dâu
Bỏ anh ở lại, tìm đâu ngõ hồn.
Mồng tơi một giậu xanh rờn
Miền tây mây trắng chập chờn ngang qua
Em làm dâu, nhà người ta
Mồng tơi héo úa, người xa thật rồi.
Đêm nằm khóc dưới khung trời
Vầng trăng rụng chết bên đời thi nhân.
Chưa phân loại
Uncategorized