Giấu 2

Tác giả: Thiên Ân

GIẤU
Em giấu mặt lặng thinh chẳng nói
Lá xa cành trơ trọi vần thơ
Cho làn mây xám xác xơ
Khói sương lởn vởn bơ vơ gối đầu

Em giấu mặt thiệt lâu anh biết
Chữ thủy chung da diết tâm can
Chôn vùi muôn giấc mộng vàng
Đóa hoa héo hắt về ngang cuộc tình

Em giấu mặt một mình nghiêng dáng
Gió lui cui tản mạn nơi xa
Bến bờ nhàn nhạt lăn qua
Tình xưa nghĩa cũ mặn mà còn đâu?

Em giấu mặt ngắt câu hẹn ước
Chiều dửng dưng mực thước dè chừng
Tâm tư nhốt lệ rưng rưng
Con đường lẻ bóng chân dừng bâng khuâng

Em giấu mặt bao lần xao xuyến
Vần thơ yêu uyển chuyển du dương
Nhạc lòng ru khúc tình trường
Nâng niu mời mọc tóc nương vai gầy

Em giấu mắt đó đây , đây đó
Anh thất tình từ thuở hàn vi
Gặp em chẳng nói chi chi
Một , hai, hai , một ...câu gì đáng công?
Ngày 28/5/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized