Giận Em Rồi!!!

Tác giả: NGUYẼN NHUNG & PHẠM VĂN PHÚ & VÕ QUANG HÂN

Giận em rồi anh chẳng muốn làm thơ
Để đêm đến ai bơ vơ ngóng đợi
Bao trìu mến nay trôi xa vời vợi
Mắt hoen mờ bối rối phải không em?

Giận em rồi tình cũng chẳng ấm êm
Lòng hiu quạnh bao chông chênh gõ cửa
Yêu khờ dại vì bao lần đã hứa
Nỗi u hoài bao lần nữa chơi vơi

Giận em rồi hình bóng cũng xa xôi
Lời thề hẹn chung đôi xa vời vợi
Đêm thanh vắng một lần mong em tới
Trao nụ cười lòng bối rối nhớ thương

Giận em rồi nhưng tình mãi vấn vương
Căn gác vắng bao đêm trường mất ngủ
Ôm nỗi nhớ dâng trào như nước lũ
Để mối tình ấp ủ lạnh chiều đông...!!!

VÕ QUANG HÂN
Đà Nẵng 02 - 11 - 2015

ĐỪNG GIẬN NỮA

Tác giả: Nhung Nguyễn

Anh yêu giận ,em đây buồn nhiều lắm
Em ngỡ ngàng ,chót đắm với nụ hôn
Biết chăng anh ,em ngây dại tâm hồn
Đừng giận nữa ,anh hờn em khổ lắm

Anh lại giận ,còn đâu nụ hôn thắm
Chiều Thu buồn ,ai nắm lấy tay em
Lặng một mình ,mở nhật ký ra xem
Ở trang giấy ,in tên hình anh đó

Đừng giận nữa ,anh ơi buồn cơn gió
Trái tim hồng ,nơi đó chỉ riêng anh
Em sao để ,tình mình mãi mong manh
Vì nó đẹp ,như mầu xanh hi vọng

Anh đừng trách ,vì em còn lóng ngóng
Bởi chúng mình ,chưa trải mộng ái ân
Em yêu anh ,đã sát lại rất gần
Tình yêu hỡi ,một lần anh soi sét

Thu đã hết ,đông về mang giá rét
Áng thơ tình ,in nét của riêng anh

******************************

EM GIẬN RỒI !

Thơ: Phạm Văn Phú

Em giận rồi ..anh cảm thấy chông chênh
Đời như cũng .nghiêng vênh rồi héo rủ
Anh chẳng muốn trở thành người yêu cũ
Để đêm về..ôm trọn đủ niềm đau

Em giận rồi..đừng để lệ tuôn mau
Thơ tình viết..chớ dùng từ dang dở
Yêu đến thế..thì không nên trăn trở
Suốt đời này..nguyện che chở em thôi

Em giận rồi..hoa nắng cũng thôi rơi
Đêm buồn bã..sầu dâng thêm đơn lẻ
Anh tìm cách.. cho em cười mau lẹ
Năn nỉ mà..thôi nhé nhỏ đừng kiêu

Em giận rồi..đời chợt bỗng liêu xiêu
Anh lặng lẽ..suốt cả chiều trăn trở
Nếu mà biết..không để em nức nở
Thôi hoà nè..đừng để vở tình ta !

07.01.16 - P.V.P
Chưa phân loại
Uncategorized