Giải Mã Giấc Mơ

Tác giả: Thiên Ân

GIẢI MÃ GIẤC MƠ
Tiếc rằng trong một giấc mơ
Ta và em đã lạc bờ bến xưa
Mặc tình cho ngọn gió lùa
Ai che mắt thánh vải thưa bao giờ?

Giấc mơ hội tụ, giấc mơ
Những dòng trải nghiệm sờ sờ hiện ra
Chập chờn ôm bóng trăng tà
Đan xen thức ngủ giọng ca rã rời

Trời xanh lứa tuổi đôi mươi
Mây hồng trở dạ bồi hồi xốn xang
Giấc mơ chín đỏ mơ màng
Ngôi sao xuống thấp người sang ngang người

Trang thơ dột nát tiếng cười
Âm thanh lặng lẽ chín ,mười thiệt hơn
Giấc mơ va đập từng cơn
Hồn treo lơ lửng như đờn không dây

Giấc mơ cỏ dại mọc đầy
Vườn hoang chim mộng xa bầy vốn lâu
Giật mình thử hỏi nông sâu
Giấc mơ tự nhủ chìm mau phương buồn
Ngày 17/10/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized