Giấc Mơ Vàng

Tác giả: Thiên Lý

GIẤC MƠ VÀNG

Em trở lại khung trời xưa hoài niệm
Những ảnh hình một thuở thân quen
Đêm cô đơn nghe gió động bên rèm
Trong ảo giác thấy hình anh lãng đãng

Lòng xúc động em đưa tay quờ quạng
Nỗi bàng hoàng vội níu lấy không gian
Lệ đoàn viên thánh thót nhỏ hàng hàng
Niềm hạnh phúc đất trời như ngưng đọng

Đường tình ái ta bước vào lối mộng
Hoa lá reo vui - chim hót đón mời
Khúc Nghê thường với điệu múa lả lơi
Mừng Thiên tử và Qúy phi tái ngộ

Ta cùng bước lên ngôi cao chín bệ
Tiếng reo hò chúc tụng của muôn dân
Pháo tưng bừng rộn rã tiếp nổ ran
Đèn rực sáng, nhạc Cung đình réo rắc

Phút huy hoàng bừng lên rồi vụt tắt
Bóng anh buồn nghiêng đỗ dưới trời sương
Tiếng trùng kêu rên rỉ suốt đêm trường
Dòng thương nhớ trôi em về bến cũ

GIẤC MƠ VÀNG gửi về anh cất giữ
Chép vào Thơ làm kỷ vật nghe anh
Những đêm rằm có gió mát trăng thanh
Hồn em sẽ theo mây về gặp gỡ...

Để an ủi những tháng ngày lỡ dỡ
Đưa anh vào vườn tình ái mộng mơ
Chuyện tình ta năm tháng chẵng phai mờ
Dù mãi mãi chỉ là tình mộng ảo

Thiên Lý
25/2/2018
Chưa phân loại
Uncategorized