Giả Vờ

Tác giả: Thiên Ân

GIẢ VỜ
Khen em giả bộ thiệt tài
Khuôn vàng thước ngọc giấu ai bây giờ?
Trở về níu áo ngây thơ
Hở môi ngần ngại sững sờ hồi lâu

Trộm nhìn một thoáng đi mau
Mong chi một cái gật đầu là xong
Giả vờ cho tốn tiền công
Trách hờn con kiến , con ong vô tình

Râm ran lồng ngực bực mình
Một phen hú vía ta mình , mình ta
Ngày vui thui thủi chóng qua
Trần gian mấy kẻ mặn mà sắt son

Giả vờ là tính trẻ con
Đôi khi mếu máo , cười giòn vỡ ra
Bến bờ tinh nghịch thiệt là...
Gần nhau gang tấc mà xa nghìn trùng

Giả vờ chẳng biết dế giun...
Cuộc đời ngoảnh mặt , quay lưng ...vội vàng
Vai còn cục nợ vương mang
Túi thơ đầy ắp ngập tràn sợi yêu

Giả vờ hành , tỏi , ớt , tiêu...
Thương câu quên lãng ban chiều vội rơi
Giả vờ mọc cánh xa xôi
Anh ngồi mấp mé bên môi tươi hồng
Ngày 22/7/2020
Thiên Ân ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized