Già Còn Ham Dzui

Tác giả: Nguyễn Cao Cảo & Quoc Hung Nguyen Cao

Mai chưa chết , đó là điều quan trọng
Như mùa thu lá lay động công viên
Hoa kém tươi nhưng lưu luyến khắp miền
Vẫn ham sống giữa dòng đời nhộn nhịp

Trên giường rộng khi tim mình đang đập
Nằm vô tư ngủ ngáy giấc pho pho
Mơ cùng em quấn quít buổi hẹn hò
Khi tỉnh lại thấy sao sung sướng thế !

Ăn ngon miệng , chuyện kia đều có thể
Dẫu tuổi già sắp cỡi hạc bay cao
Như thần tiên trong tiểu thuyết hôm nào
Thích du lịch , được đi mây về gió

Thăm quả đất , lượn mấy vòng thế giới
Trước khi về thanh vắng , bến cô liêu
Để thân nhân nước mắt nhớ thương nhiều
Đèn nhang khói , những vòng hoa phúng điếu

Tâm thanh thản , chuyện đời như ước nguyện ?
Nợ trần gian trả lại cõi trần gian ?
Chờ đợi chi ? hạnh phúc chốn thiên đàng ?
Thôi tận hưởng những gì trời cho phép

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized