Ghét Em

Tác giả: Thiên Ân

GHÉT EM
Ghét em nằng nặc đòi đi
Ôm mùa kỉ niệm , sân si nao lòng
Thềm xưa , sỏi đá nhớ mong
Mây xanh , mây trắng , mây hồng về đâu ?

Ghét em quên lãng nghìn câu
Thơ tình rụng cánh biển sâu bao giờ ?
Thương nhau chín đợi , mười chờ
Lẽ nào xách gói hững hờ vời xa ?

Ghét em lời lẽ lăn qua
Ngôn từ cay đắng bỗng sa tâm hồn
Ngẫm thương trăng khuyết , trăng tròn
Thói đời bạc bẽo dấu hờn lặng câm

Ghét em hời hợt tri âm
Ai gây sóng gió lặng thầm khổ đau ?
Mơ màng hái trái chiêm bao
Dòng sông ra bể biết đâu bến bờ ?

Ghét em bóng gió mơ hồ
Trái tim máu chảy ngây ngô tuổi đời
Sợi dây định mệnh duyên trời
Khóc cười cho hết kiếp người đa đoan

Ghét em nắng ủ rũ mòn
Cây khô trụi lá ngọn nguồn xa xôi
Thế là , tình chết đôi môi
Bẽ bàng ngọn gió trên đồi cút côi

Ghét em lệ úa tàn hơi
Dòng sông ân ái ai bơi lội à!
Dốc dài thoai thoải gần xa
Một mình ta , một mình ta ...quay về ...
Ngày 26/2/2023
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized