Gặp Lại Người Xưa

Tác giả: Khương Thuỵ Phùng

Cứ ngỡ tưởng con đường chia ngã rẽ
Là chúng mình mãi mãi chẳng gặp nhau
Nhưng nào ngờ nghịch cảnh lại nhói đau
Cho kỷ niệm chiều nay khơi dậy lại

Đưa tình xưa quay về trong hiện tại
Khi tình cờ ta gặp lại nhau đây
Cơn mưa buồn bất chợt ghé ngang đây
Hay nước mắt trên mi ai rớt đọng

Và cảm giác đắng rát nơi cổ họng
Lạnh vai gầy em hỏi tại vì sao?
Tự trách mình rồi lại trách trời cao
Sao nỡ để buổi chiều nay oan nghiệt

Sao không để người xưa đi biền biệt
Gặp lại chi để lần nữa xót xa
Em mặc cảm chẳng dám gặp người ta
Khi thời gian đã lấy đi tất cả

Lòng nghẹn ngào mà lệ rơi lả chả
Bởi tình kia vẫn còn đây nỗi nhớ
Chỉ tiếc thay mình có duyên không nợ
Nên kiếp này ta chẳng thuộc về nhau?

KTP ( 12/2-2020)
Chưa phân loại
Uncategorized