Éo Le

Tác giả: Hồng Dương

Tình đời thật éo le lắm nẻo
Như mưa buồn gió réo bão dông
Nghĩa nhân lúc nhạt lúc nồng
Giàu vui hoan hỉ nghèo không tiếng cười.

Trên lối củ biết bao lá rụng
Dốc tình sầu vỡ vụn éo le
Gót hài dĩ vãng bụi che
Xuân thì đẫm lệ đau the thắt lòng...

Trôi suốt kiếp hương nồng thề hẹn
Thăt lưng ong ai thẹn đam mê
Gối chăn then chốt đê mê
Loan phòng một góc khúc nghê ấm nồng

Trăng thơ mộng mênh mông lồng lộng
Em hiểu rồi nhưng mộng lặng câm
Đêm cùng thổn thức âm thầm
Lay cung trắc ẩn đến bầm tâm tư

Sầu sa nhập từ từ rung nhạc
Buồn rơi rơi vọng lạc cung ngân
Âm ba làn điệu tần ngần
Phù sinh nhược mộng bỗng lân la trào...

Con đường đó lẽ nào ngang trái
Éo le đời sao mãi giăng giăng
Sầu gieo suốt cả dặm đàng
Lòng người trắc ẩn.... ngỡ ngàng đắng cay...
Chưa phân loại
Uncategorized