Em Về Giữa Phố Thu

Tác giả: Hồ Tịnh Văn

Mơ dáng em về trong lá rơi
Khi khúc thu ca lộng đất trời
Mắt tình vương vấn, hồn thi sĩ
Tóc huyền óng ả nắng thu phơi

Anh đi lạnh lẽo giữa phố thu
Nhớ dáng lưng ong dẫu đêm tù
Khát giọt sương tình bao thu đợi
Tàn canh ướp mộng chốn thâm u

Em có về với dáng thu thanh
Anh xin làm ngọn gió lay mành
Thổi hương hoa sữa nồng lối hẹn
Làng Vòng hẹn ước, gói cốm xanh

Thương lắm thu ơi, có một người
Hồn thơ lãng đãng cuối chân trời
Mắt buồn không dám nhìn quân tử
Sợ phải cách xa...dạ rã rời

Ai bảo rằng thu là chia ly
Riêng ta chẳng thấy chút sầu bi
Gửi tình thi thiết về nơi ấy
Dâng trọn tin yêu, cũng chỉ vì...
Chưa phân loại
Uncategorized